Cảnh giác với chiêu trò khám chữa bệnh miễn phí

Thứ tư, 13/04/2016 10:24

(Cadn.com.vn) - Tin tưởng thông báo của chính quyền địa phương, hàng nghìn người dân nghèo ở H. Thăng Bình (Quảng Nam) đến nhà sinh hoạt các thôn để được “khám chữa bệnh miễn phí”. Tuy nhiên, tại đây họ bị những người tự xưng là “bác sĩ” lừa bán thuốc, thực phẩm chức năng với giá “cắt cổ”.

Không có chức năng vẫn khám bệnh, bán thuốc

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vài tháng gần đây, nghe tin chính quyền thông báo có đoàn từ thiện của Cty Hadaco Việt Nam về khám bệnh miễn phí cho người dân theo phương pháp Đông y bằng máy vật lý trị liệu, hàng nghìn dân nghèo háo hức kéo đến các nhà sinh hoạt thôn để thăm khám. Chỉ vài động tác đơn giản, những bệnh nhân chủ yếu là người già được chẩn đoán có bệnh, sau đó được những người tự xưng là “bác sĩ” kê toa, thuyết phục mua thuốc với giá cao. “Ai khám cũng có bệnh, toàn bệnh na ná nhau rồi họ phát cho toa thuốc bảo mua. Họ bảo khám miễn phí theo phương pháp Đông y bằng máy vật lý trị liệu, chỉ lấy tiền thuốc. Do tin tưởng chính quyền đã thông báo trên loa nên lúc đầu chúng tôi không nghi ngờ. Họ về bán thuốc cả tuần, toàn bảo thuốc chữa bách bệnh, hàng trăm người dân trong thôn vay mượn tiền triệu để mua” - ông Lưu Thanh Nam (61 tuổi, trú xã Bình Giang, H. Thăng Bình) kể lại.

Sau khi mua thuốc và thực phẩm chức năng hết 7 triệu đồng, ông Nam về bảo con trai tìm kiếm trên mạng xem thì phát hiện giá thuốc đắt gấp đôi nên đến xin trả lại. Tuy nhiên, “đoàn từ thiện” này không đồng ý. “Tôi làm căng, dọa sẽ không cho họ ra khỏi thôn nếu không trả lại tiền, đồng thời sẽ báo CA thì họ mới chịu nhận lại  thuốc, trả tiền, nhưng gia đình cũng thiệt mất 300 ngàn đồng. Tuy nhiên, không phải ai cũng kịp trả lại thuốc vì bác sĩ đã nhanh chóng cao chạy xa bay sau khi bán được rất nhiều hàng” - ông Nam cho biết thêm.

Ông Lưu Thanh Nam với tấm danh thiếp mà đoàn “khám bệnh miễn phí” để lại.

Còn bà Lê Thị Thu cho biết, tại buổi khám bệnh, không thông qua xét nghiệm nhưng bà được kết luận tại chỗ là gan nhiễm mỡ. Sợ chuyển sang ung thư, bà bán toàn bộ heo, gà trong nhà, gom được 8 triệu đồng để mua thuốc điều trị khẩn cấp từ “đoàn từ thiện” này.

Ngồi thất thần trong căn nhà nhỏ, cụ ông Nguyễn Chạ (82 tuổi, trú xã Bình Giang) vẫn chưa hết bức xúc vì bị lừa. Cụ Chạ cho rằng, chính quyền có lỗi vì đã “tiếp tay” cho những người tự xưng bác sĩ này để lừa dân. “Chính quyền thông báo trên loa, những người già chúng tôi lâu nay không được đi bệnh viện, thấy họ bảo khám miễn phí ai cũng vui. Tôi phải vay hàng xóm 1,6 triệu đồng để mua thuốc, ai ngờ họ không phải bác sĩ cũng chẳng có giấy phép hành nghề” - cụ Chạ bức xúc. Cũng theo cụ, mặc dù bị chứng mất ngủ và ngứa ngoài da, nhưng sau khi khám xong, cụ được “tư vấn” mua loại thực phẩm chức năng mà trên vỏ thuốc ghi rõ công dụng là để làm giảm đau nhức xương khớp, chân tay tê mỏi. Thắc mắc, cụ bảo mình chỉ bị ngứa thì được họ giải đáp “loại thuốc này chữa được bách bệnh, xịt vào là hết ngứa ngay”. Bên cạnh đó, mặc dù lúc đầu thông báo khám miễn phí, nhưng sau khi khám xong, “đoàn từ thiện” này yêu cầu mỗi người nộp 50 ngàn đồng với lý do chi phí đi lại của đoàn.

Ông Nguyễn Chạ cùng số thuốc mua từ đoàn “khám chữa bệnh miễn phí”.

Trước bức xúc của người dân, ông Nguyễn Văn Anh - Bí thư Đảng ủy xã Bình Giang cho hay, sở dĩ chính quyền thông báo và cho phép đoàn người này khám bệnh là do tin tưởng công văn giới thiệu của Phòng Y tế H. Thăng Bình tới 21 xã. “Họ khám quá đơn giản, không có giấy phép hành nghề nhưng chúng tôi tin tưởng công văn từ huyện” - ông Anh nói.

Trong khi đó, ông Võ Văn Tuấn - Trưởng phòng Y tế H. Thăng Bình thì cho rằng: “Công văn giới thiệu của đơn vị không hề sai mà do Cty này làm sai. Trong công văn giới thiệu của chúng tôi không hề cho phép bán thuốc hay thực phẩm chức năng mà chỉ được khám chữa bệnh” - ông Tuấn lý giải.

Được biết, không riêng gì người dân xã Bình Giang mà hầu như người dân tất cả 21 xã của H. Thăng Bình đều đã “dính bẫy” khám bệnh miễn phí” của “đoàn từ thiện” này.

Cần xử lý nghiêm

Theo tìm hiểu của chúng tôi, người đứng đầu trong việc khám chữa bệnh và bán thuốc, thực phẩm chức năng cho người dân tại H. Thăng Bình là ông Hồ Văn Dân (nhân viên Cty Hadaco). Khi chúng tôi liên hệ đến văn phòng của Cty Hadaco tại TP Đà Nẵng thì ông Nguyễn Cao Đài - Giám đốc Cty này khẳng định, ông Dân là người của Cty mình. Nhưng hành vi khám bệnh và bán thuốc của ông Dân là lừa đảo. Bởi Cty chỉ bán máy vật lý trị liệu chứ không có chức năng khám chữa bệnh. “Ông Dân được Cty cử đi giới thiệu, tư vấn cho người dân tính năng, tác dụng của máy vật lý trị liệu chứ không phải đi bán thuốc. Việc ông Dân bán thuốc, chữa bệnh là lợi dụng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật” - ông Đài nói.

Trước sự việc trên, ngày 9-4, trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, đã cử đoàn thanh tra việc Cty Hadaco Việt Nam lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để bán thuốc, thực phẩm chức năng với giá cao. “Trước tiên phải chấm dứt việc này, sau đó mới có hướng xử lý những người có sai phạm” - ông Hai khẳng định.

Như vậy có thể thấy, hành vi của nhóm “khám chữa bệnh miễn phí” này là lừa đảo. Thiết nghĩ, CQĐT tỉnh Quảng Nam cần khẩn trương làm rõ có hay không việc địa phương và một số ngành chức năng móc nối với đơn vị trên để lừa đảo bán thuốc cho hàng nghìn người dân nghèo trong tỉnh Quảng Nam với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

B.B-T.H